Bức ảnh "đáng sợ" phản ánh thực trạng của phụ nữ sau sinh, chị em nào cũng có thể đồng cảm.
Phụ nữ sau sinh thường thiếu tự tin về nhan sắc vì dành toàn bộ thời gian chăm sóc con cái. Trong thời gian này, những khoảnh khắc đáng yêu nhưng cũng khổ sở của các mẹ thường được người nhà ghi lại. Chẳng hạn, cô em Lê Loan đã chụp nhiều bức ảnh hài hước về chị gái khi ở cữ, khiến mọi người không thể không bật cười trước dáng nằm ngủ ngộ nghĩnh của chị. Cô em chia sẻ: "Đây là chị gái em, vừa thương vừa buồn cười. Đúng là cuộc đời phụ nữ, sau sinh xuống sắc trầm trọng." Ngày trước, chị từng rất xinh đẹp và tươi tắn.
Bây giờ nhìn chị không khác gì... Em hay đùa rằng chị ra đường nhớ mang theo cái nón rách, người ta sẽ cho tiền. Đợt Tết dương lịch vừa rồi, em thấy chị kêu "Muốn chết quá trời ơi" liên tục, tâm trạng chị hôm đó rất tệ, không muốn làm gì, ăn cũng không ngon, chỉ muốn nằm dài. Thấy thương! Sau sinh mổ, bụng chị béo và đau, không thể vận động mạnh. Chị tự ti vì thân hình xồ xề, da dẻ sạm màu. Em an ủi chị rằng sẽ dành những sản phẩm chăm sóc tốt nhất cho chị khi con hết bú. Ảnh chụp chị gái em trong thời gian ở cữ cho thấy chị kém sắc hơn trước. Chị của em tên Lê Thị Mỹ, đang làm giáo viên mầm non.
Chị Mỹ vừa sinh em bé được hơn 4 tháng và đang trong thời gian nghỉ thai sản. Trước khi sinh, chị rất xinh đẹp và vẫn giữ được vẻ rạng rỡ khi mang bầu. Chị và em gái Loan cùng quê Nghệ An, đã vào Sài Gòn lấy chồng và sống chung trong một căn nhà. Điều đặc biệt là cả hai đều có bầu và sinh con trai cách nhau chỉ 14 ngày. Một bức ảnh Loan chụp khi hai bé đang chơi, còn chị Mỹ thì ngủ say bên cạnh, đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Hiện tại, hai chị em đang tự chăm sóc nhau sau khi bà ngoại về nhà sau 2 tháng.
Chị em gái như trái cau non, cùng ở cữ nên chia sẻ nhiều điều, đặc biệt là chuyện đẹp xấu sau sinh. Em thường động viên chị, và khi con lớn sẽ cùng làm đẹp. Là giáo viên mầm non, chị luôn chăm chút ngoại hình, nhưng sau sinh chị thất vọng với diện mạo của mình. Đồng nghiệp từng trêu chị rằng bầu xinh thì sau sinh sẽ xấu, và giờ thì đúng như vậy. Chị Mỹ đã được cảnh báo sẽ xấu sau sinh, nhưng vẫn không thể tin vào sự thay đổi. Trong khi đó, Loan may mắn không bị thay đổi nhiều ngoại hình, có lẽ do tăng cân ít, và giờ gần như đã hồi phục như trước khi mang bầu, mặc dù hai chị em có cơ địa khác nhau.
Loan có vóc dáng thon gọn và không bị xuống sắc nhiều sau sinh nhờ hồi phục nhanh hơn chị Mỹ, nên cô tự tin hơn một chút. Tuy nhiên, cả hai đều trải qua giai đoạn bù tóc rối, lôi thôi khi ở cữ, không ai hơn ai. Việc chăm con mọn khiến mẹ nào cũng phải hy sinh sự gọn gàng, và thời gian này thật sự đáng sợ đối với các mẹ.















Source: https://afamily.vn/buc-anh-kinh-hoang-ve-tinh-trang-cua-phu-nu-thoi-o-cu-chi-em-nao-cung-thay-minh-trong-do-20180120140531744.chn